Không gian sống ấn tượng trong căn hộ 88m² đầy sắc màu của cặp vợ chồng trẻ với 40 chậu cây xanh và một chú chó dễ thương.
Căn hộ 88 mét vuông của cặp vợ chồng trẻ khi mới chuyển đến có vẻ ngoài cứng nhắc và thiếu sức sống. Là một nghệ sĩ, chị Kết không thể chấp nhận điều đó, nên cả hai đã quyết định cải tạo để mang lại diện mạo mới đầy màu sắc. Căn hộ có hướng Tây nên ánh sáng không tốt, buộc chị phải bật đèn ngay cả vào buổi sáng. Trong quá trình cải tạo, họ đã bổ sung hệ thống ánh sáng cho không gian sinh hoạt chung, giúp tạo ra một không gian tươi sáng và đầy sức sống. Mặc dù thường được khuyên không nên sử dụng quá nhiều màu sắc để tránh rối mắt, nhưng không gian của vợ chồng chị Kết vẫn hài hòa và dễ chịu nhờ vào con mắt nghệ thuật của chị.
Căn hộ sử dụng nhiều gam màu khác nhau nhưng vẫn hài hòa. Phòng khách như được bao bọc bởi tấm thảm trải sàn. Vợ chồng chị Kết chọn hai chiếc ghế sofa hình đậu phụ thoải mái. Chị thường di chuyển đồ nội thất để tạo sự mới mẻ cho không gian. Thay vì đặt tivi, họ để chậu cây xanh mà hai vợ chồng chăm sóc. Chị Kết chia sẻ rằng họ thích quan sát và chăm sóc cây hơn là xem tivi. Chồng chị còn lắp đèn trồng cây và thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm để chăm sóc cây tốt hơn.
Góc tivi được thay bằng giá cây xanh, vì cả hai vợ chồng chị Kết đều thích chăm sóc cây. Chồng chị còn lắp đèn trồng và máy đo nhiệt độ, độ ẩm cho khu vực này. Phòng ăn nhỏ với bàn tròn và thảm tròn, bao quanh là 3 ghế kiểu dáng khác nhau. Chị Kết tự tay làm nhiều món đồ trang trí như tranh, tượng gốm và gối tựa. Bên cạnh phòng ăn có quán cà phê gia đình, với tủ nhỏ đựng máy pha cà phê và bộ sưu tập tách, trong đó có cả tách do chị tự làm, quà tặng và sưu tầm.
Bộ sưu tập tách cà phê và đồ gốm nhỏ của vợ chồng trẻ tạo nên không gian ấm cúng. Phòng ngủ được trang trí với màu sắc ngọt ngào như bánh macaron, khác biệt hoàn toàn với khu vực sinh hoạt chung. Chị Kết chọn phòng có ánh sáng tốt nhất để tận hưởng ánh nắng buổi sáng. Phòng làm việc tại nhà của chị ngập tràn cọ vẽ, khung tranh và lọ màu, cho thấy đam mê nghệ thuật của chủ nhân. Ngoài ra, căn hộ còn có một phòng đa dụng nhỏ với giường và ghế sofa, dành cho người thân và bạn bè đến chơi.
Căn phòng đa năng trong căn hộ của chị Kết là nơi tiếp đón người thân và bạn bè, mang đậm nét nghệ thuật qua những bức tranh, đồ gốm và gối tựa do chị tự tay tạo ra. Sự hiện diện của các chậu cây xanh làm không gian thêm tươi mát. Nhờ đó, căn hộ bình thường trở thành một ngôi nhà cổ tích đầy màu sắc, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.



























Source: https://afamily.vn/khong-gian-song-dang-ghen-ti-trong-can-ho-88m-day-mau-sac-cua-cap-vo-chong-tre-voi-40-chau-cay-xanh-va-1-chu-cun-20220105230001595.chn